Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Vị đắng-thơ TVA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Hai 3 23, 2009 4:33 am    Tiêu đề: Vị đắng-thơ TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vị đắng

thơ Trần Vĩnh An





mây phố núi sớm nay sa xuống thấp
chạm ly cà phê xám xịt một màu
và..rơi lãng đãng trôi theo triền dốc
đắng tê môi lạnh thấm thoáng mưa rào


có ngôi nhà vấn vương vùng sương khói
rét cao nguyên buốt trên những ngọn thông
vòng tròn khói thuốc vờn trên mái ngói
ủ ấm ngày xưa đôi lúc lạc lòng


đường vàng hoa dại phố vòng lên xuống
chiếc xe về mòn mõi nặng bước chân
tìm trên dốc hạt cà phê rơi rụng
hoá thân chờ ly nước đắng miệng anh


con ngựa già lê chân reo lục lạc
còm cõi đời biết phút cuối bình yên
phố chợ buồn gánh hàng rao da diết
liêu xiêu bóng ai nhỏ bé vô cùng


sương sớm lạnh lùng chập chùng tiếng hát
phố núi cao..ừ phố núi đầy sương
chợt nghĩ rằng ta đã đi dăm phút
trở về ngồi quán cũ nghiệm vô thường


giọt cà phê còn đen trong tĩnh lặng
lời như ru mỗi buổi sáng nồng nàn
tay giữ chặt,còn chút gì vị đắng
xin cám ơn thành phố vẫn có em




dalat 17-3-09
"cảm xúc khi được nghe"còn chút gì để nhớ"



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 3 24, 2009 5:17 am    Tiêu đề: H. ơi! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Giọt hương trời

thơ Trần Vĩnh An





câu hát xưa "sợ phải lên trên trời"
là bóng nắng loang vào thềm hoa cũ
vấn vương trăng lồng lộn nghìn tinh tú
thấm thía lòng ngày bỗng gãy hai nơi


ngày là tôi và đêm cũng là tôi
chập choạng ngày vô cùng đêm hấp hối
thoảng hương xưa cay mắt đường lạc lối
tôi trả ngày ướp lòng phố bằng đêm


ngày cuối đông chừng tê lạnh trái tim
một trời mưa tưởng rằng ngày em tới
run rẩy say hương ngập hồn chới với
có về trời,đọng lại giọt hương thôi



saigon 18-12-08



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 3 31, 2009 7:28 pm    Tiêu đề: thương người... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƯƠNG NGƯỜI SAO MAI

thơ Trần Vĩnh An





em trong veo em hiền như lá
chấp chới bay khe khẽ cánh thiên thần
em rám má hồng ngoan màu núi gió
mực tím tinh khôi hò hẹn nắng muôn trùng


người sao mai tìm đâu thấy lạ
chỉ áo trắng tinh chỉ đếm bước ngang nhà
tóc thơm bay thơm ơi mùi bồ kết
em thả nụ tình rơi anh nhặt mang về


hành lang lớp giờ chơi em nhìn xuống
có bạn bè tíu tít gọi đùa nhau
có một trái tim thoi thóp nép trong sân
anh muốn té,té lên hành lang em đứng


người sao mai xinh cánh sứ trắng ngần
mượn đường sang gió cổ viện ngã nghiêng
bậc thềm cứ leo hoài làm cỏ mục
mắt nữ thần buồn trước đôi mắt người thương


tà áo ấy vướng đời anh trăm nẻo
nên giờ này nặng nợ với trần gian
một chữ thôi-một trúc trắc-một se lòng
là nữa anh lang thang bên trường cũ



saigon 24-9-08



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Hai 4 06, 2009 9:48 pm    Tiêu đề: bài thơ ngày xưa.. Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐÀ NẴNG DÁNG XƯA

thơ Trần Vĩnh An



Đường Độc Lập


chiều phi trường
nghiêng nghiêng nắng nhạt
giọng hát nào chập chùng bóng phi lao
tay gầy lao xao vanh nón
buổi tan trường về trắng xoá dốc hư hao
chiều cư xá
hàng cây lá rũ
tần ngần quá khứ vọng người thương
suốt con đường lấp lánh ánh sao vương
nhớ làm sao
mây phủ nắng muôn nơi
đường độc lập dài ơi!răng mà ngắn
núi sơn trà xanh ngắt đợi mùa trăng
áo trắng
vệt nắng trưa
thẹn thùng mắt liếc
giữ trong ngần vệt nắng ấm hồn ta
tay mang lược ngà
ngày phai phấn nhạt
vàng phai ngõ hát
say ngó đường ngang
buổi tan trường đợi ai sang
sứ vàng cổ viện chiều tan đón người.




liên hoa trì-04-1996


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 4 14, 2009 1:08 am    Tiêu đề: người xưa! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGƯỜI XƯA



chút nắng bên đời mộng lắt lay
sân trường ai nhớ chạm bàn tay
còn đọng thân tình năm tháng đó
gió làm sao ru nắng mãi say



ngước lên trời hoa sứ về đâu
hồn nhiên ơi vọng tiếng thì thào
áo trắng nhớ áo dài quá nhớ
biết đâu chừng bóng ngã xôn xao



saigon 10-2007


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI