Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 97, 98, 99  Trang kế
 
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Xi Trum Mong Mo
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 6 2008
Số bài: 91

Bài gửiGửi: CN 7 06, 2008 4:17 am    Tiêu đề: Nối Thơ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NỐI THƠ

Hôm nay ngày tốt tháng May
Sunday mở cửa tí này đối thơ
Tí đây là tí mộng mơ
Viết ra mấy chữ lơ ngơ.....xin mời.....
Mại dzô xin hãy ghé chơi
Mau mau đối đáp nối lời với nhau


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Hai 7 07, 2008 1:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hohoho.....
Xỉ Trum ơi khó quá????

Khó quá.... nhau.... thôi nhậu cho rùi hihihi...đem con gà của Thư Sinh dzề nhâu nha ....hahaha...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Hai 7 07, 2008 1:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hu Hu Hu crying hic hic

"Nhau" gì khó quá vậy nè
Thôi thì ta cũng theo đề mà đi
Nói qua nói lại cũng kỳ
Nhưng mà ghép chữ, thôi thì ... cũng nên!

band



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Ba 7 08, 2008 1:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nên hay không..??.. khi muốn về với biển
Cát có vàng ,sóng vẫn cuộn mùa thương
Ngưòi xưa ơi , Ký ức bổng vô thường
Xa xăm lắm một tình yêu thuở trước..

Biển vẫn gọi , sóng bắc cầu ô thước
Thăm thẳm nhớ mong hạnh phúc ngọt ngào
Chiều qua rồi xin một chút chiêm bao
Ngày gặp lại người và ta sóng bước.....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Sáu 7 11, 2008 1:03 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bước dạo quanh hồ xem bướm bay
Từng đàn bươm bưóm hướng về tây
Chắc là đang đuổi vầng dương lặn
Ngơ ngẫn hồn tôi ngây ngất say



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Bảy 7 12, 2008 12:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Say đắm vì ai ?? say đắm thay
Mắt ai vời vợi ...dáng trang đài
Tóc xanh ngọc biếc , xanh như lá
Thương nhớ đến ai ..hay Ngò Gai????

hehehe...Ngò ơi là Ngò???[/b]


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 7 12, 2008 2:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngò Gai ơi ...... ai nhớ, ai mong, ai sầu, ai thảm ….

He he he…

Gió góp mây trời, reo rắt bay
Hương thơm toả động phủ sương đầy
Anh mang một thoáng tình cô quạnh
Ai vẫn lạnh lùng em có hay?



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Bảy 7 12, 2008 1:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

DaiSu Ngò Gai bây chừ tu rồi...hic...hic...

Hay chăng hồn nhẹ phất phơ
Để cho tâm tịnh bên bờ giác duyên
Tịnh tâm cho dạ được yên
Cho mình tâm tịnh ưu phiền bay xa



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: CN 7 13, 2008 11:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xa xa vọng tiếng chuông chuà
Nghĩ người xưa thấy xót xa bồi hồi
Gió đêm cuốn hút tim côi
Trong lòng muốn khóc, buồn ơi là buồn!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Hai 7 14, 2008 1:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Buồn biết mấy ! khi biển chiều không sóng
Cát cũng nằm yên thui thủi một mình
Hải âu ơi gửi về ai một chút
Lòng yêu xưa còn nhớ biển hay không???


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Hai 7 14, 2008 9:18 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không anh lòng thấy đơn côi
Trái tim như sóng dập dồi nhớ thương
Biển gào sóng vỗ vấn vương
Cát nằm im tiếng, đau lòng lắm thay!

Đêm nay trời lạnh mây bay
Trăng cười như giởn như rầy hồn ta
Mà sao sóng cứ cuốn trào
Để lòng thổn thức dạt dào ước



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xi Trum Mong Mo
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 6 2008
Số bài: 91

Bài gửiGửi: Ba 7 15, 2008 1:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mơ họa vần thơ chẳng thiếu thừa
Biết khó vì vui vẫn họa bừa
Lắm lúc co tay nhìn sáng nắng
Nhiều khi cắn bút ngắm chiều mưa
Tìm lời trọn ý không nơi để
Kiếm chữ xuôi câu hết chỗ chừa
Lỡ dại mai này thôi xướng nữa
Vò đầu bứt óc hỏi buồn chưa....?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Tư 7 16, 2008 2:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chưa đến vội đi để lại ai
Nghe mưa thổn thức suốt canh dài
Bao lâu gắn bó tình nên một
Thoáng chốc chia lìa nghĩa cắt hai
Hết được xe tơ nơi hạ giới
Thì xin kết tóc chốn tuyền đài
Chung câu nguyện ước cho dù phải
Cách biệt đôi đường chẳng nhạt phai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 7 16, 2008 4:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Phai tàn tình cũng đả lở làng
Nghe lòng buốt giá bến hoang mang
Cơn đau khắc khoải vờn trong gió
Nổi khổ chơi vơi qúa ngở ngàng



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Năm 7 17, 2008 10:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngàn(g) cơn sóng gió lãng quên
Bao nhiêu mắt nắng chiếu trên bờ lề
Chưa quen anh lại hẹn thề
Cho nên em chịu mọi bề đắng cay!



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 97, 98, 99  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 99 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI