Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HỒN NHIÊN THUỞ ẤY .

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 2 24, 2009 4:51 am    Tiêu đề: Há»’N NHIÊN THUỞ ẤY . Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Gởi hồn mơ sóng biếc Trường Giang .
Ngày lụa nắng ẩn mình nhà trọ .
Ai thấp thoáng cổng trường bữa nọ .
Xui dại khờ rượt đuổi tuổi hoa .

mây thời gian phủ lớp bụi nhạt nhoà .
Ký ức nhỏ luyến lưu màu nguyên vẹn .
Bao nhiêu năm gả mê thơ thất hẹn .
Chưa thăm trường xưa , thầy cũ , bạn bè .

Chưa một lần về nhặt nhạnh trái me .
Tặng cô bé cạnh trường long lanh
mắt ngọc .
Sao không về lục tung ngăn bàn học
Tìm hồn nhiên lăn lóc thuở xa Vời ?.

Bao nhiêu năm lang bạt đám mây trôi .
màu thương nhớ vẩn vơ hoài đêm trắng ,
Ngôi nhà trọ ngàn lần trống vắng .
Mắt nai ơi ! em biền biệt phương nào ? .

NTT ( Quảng Nam ).


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 2 24, 2009 5:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÙA XUÂN VÀ EM .

Nguyên đán tinh tươm như áo mới .
anh soi gương và nhoẻn miệng cười .
Ba trăm sáu lăm ngày qua vội .
Còn riêng mình một thoáng buồn vui .

Xuân trở lại cùng sắc mùa tươi nở .
Sáng trong vườn tơ nõn những
nhành xuân .
Anh - một kẻ bốn mùa dang dở .
Trước niềm vui luôn cảm thấy
ngại ngần !

Ngày tinh khôi và xuân xanh biếc .
Em lung linh như hoa nắng trong vườn.
Anh cam chịu suốt đời thua thiệt .
nhận về mình hờ hững những
yêu thương !

LMV - TỪ CHUỘT RAIN -HUẾ .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 2 25, 2009 7:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Anh cam chịu suốt đời thua thiệt .
Nhận về mình hờ hững những
yêu thương ....



Anh HUẾ nớ ơi !Chẳng khi nào có thể bắt đầu . Tình cảm ấy lại chẳng thể gọi tên , chẳng thể định nghĩa được . Đơn giản là một chút gì đó để nghĩ về nhau . Thông cảm và sẻ chia ....
Không hề trốn chạy .
Không hề thừa nhận .
Đơn giản chỉ vì ....không để tổn thương nào rất nhỏ đối với người xung quanh mình .
Chẳng thể gọi tên .Chẳng thể nói thêm điều gì .Chỉ lặng thầm... chờ ...một ngày mai.
Chắc rằng cả Anh và Em rồi sẽ rẻ trên những lối đi riêng - tự tìm ước mơ và sẽ tìm được Hạnh Phúc . Thứ Hạnh Phúc dành cho những người sợ làm tổn thương nhau .! Vậy nhe anh . Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với Anh .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI