Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Cuộc tình mộng mị

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 12 16, 2008 11:40 pm    Tiêu đề: Cuá»™c tình má»™ng mị Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



LÃ’NG BUá»’N





Đã dặn lòng đừng nhớ
Để rồi nhớ và mơ
Đã dặn tim thôi thở
Rồi tim thở bập bồng

Để hồn mình đi hoang
Theo ngày tháng lang thang
Giữa cơn mưa tháng chạp
Má hồng, chợt nhớ mang

Tình yêu theo ngày tháng
Cũng lúc nắng lúc mưa
Như những giọt lưa thưa
Rớt xuống lòng hoang mang

Tình nào sao đến vội
Vào ngày tháng nổi trôi
Rồi lòng mình thổn thức
Ấm lạnh chớp bờ môi





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 12 16, 2008 11:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MƯA TRÔI DÒNG KỶ NIỆM





Mưa năm nay sao buồn thương ướt át
Nhớ năm nào em lén lút nhìn ai
Với dù kia, anh đi bên người ấy
Trái tim này nhói mạnh lắm anh ơi

Rồi cứ thế, khi mùa thu trở lại
Trong lòng em suy nghĩ những khác khao
Nhớ lúc trước sao mình e thẹn quá
Ước mong ai, ôm chặc với nồng nào

Mưa năm này, mưa dầm và sét nữa
Để tim em không còn nhớ đến ai
Xin hãy để mưa trôi dòng kỹ niệm
Lữa tình nào dợp tắt cỏi hồn em

Mưa ơi mưa, sao mưa hoài mưa mãi
Mưa về rồi mưa làm ướt mắt ai
Mưa rơi rơi, tê tái ngập cỏi lòng
Rồi vội vã, mặt trời thôi chiếu sáng





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 12 17, 2008 7:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


KHÓC





Anh có biết em yêu anh nhiều lắm?
Nhưng cuộc tình sao nhiều lúc chua cay
Sao thượng đế phụ lòng mình anh nhỉ?
Để em buồn, nước mắt lẩn giọt mưa?

Là thế đấy, em bao giờ cũng thế
Nhớ thương ai như mây xám mưa hè
Đôi mắt chớp để rơi hai dòng lệ
Mặc cho mưa rơi ướt mái tóc thề

Anh không biết em buồn vì thương nhớ
Để ưu tư giăng mắc cả tâm hồn
Chỉ muốn khóc cho đời suông sóng lớn
Rồi sóng xuống gợn giữa biển buồn mơn

Em muốn khóc vì muốn quên tất cả
Bớt vu vơ và quên một bóng hình
Em muốn khóc vì ai mãi lặng thinh?
Chẳng dám hé môi mình “thương em nhé?"






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 12 17, 2008 7:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



BẾN CŨ TÌNH XƯA





Em sẽ trở về nơi bến cũ
Chôn mối tình này ở bến xưa
Sông xưa còn giữ tên hai đứa?
Một đứa bên này, đưá bên kia





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 12 17, 2008 7:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TIẾNG YÊU ĐƯƠNG





Văng vẳng đâu đây tiếng sáo buồn
Nặng tình yêu mến, bướm rời hoa
Thoáng qua lòng thấy bâng khuâng quá
Nghi nỗi nhớ nào, mãi đắm say

Yêu anh em cứ … như thưở ấy
Một bước băng khoăng chẳng ngập ngừng
Xa xa gió thổi mây hờ hững
Cho má em hồng, nhớm yêu thương

Tình là gì, như trăng chiếu xuống
Mộng làm chi, như nắng lướt qua
Bơ ngơ suy nghĩ không kết quả
Tiếc nuối làm gì, chỉ khổ đau!!!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 12 17, 2008 6:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TÌNH ĐẾN NHƯ GIÔNG BẢO





Tình đến bên em tự thưở nào
Để lòng nhộn nhịp tấm hồn ai
Ngày ngày ngộp thở thêm thân ái
Rồi màng mây xám, chiếm bình minh

Ôm hết bên em một mãnh tình
Thả hồn mơ mộng, mối tình sơ
Làm hồn thấm nhuộm màu nhung nhớ
Gió thổi vào hồn, chớm ngẫn ngơ

Đợi anh em đợi đến bao giờ
Cho lòng thổn thức, mộng thờ ơ
Để luồn gió lạnh thôi dừng chốn
Rồi để lòng mình một nỗi mơ

Nụ hôn anh gởi tặng hôm nào
Làm bờ môi thấm với xôn xao
Cũng từ ngày đó thêm bão tuyết
Cho cuộc đời mình lắm lao đao

Thả hồn mơ ướt em hy vọng
Ai về ôm mộng mãnh tình xanh
Đôi bờ cách biệt đêm gió lạnh
Để lại trong tim, nỗi tình sầu…






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 12 19, 2008 10:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


HẠT CÁT CHỔ NÀO





Tâm hồn em như hạt cát biển đông?
Và cũng như một tràng … trên sa mạc
Lúc đêm về sương rơi trên sóng biếc
Ngắm sao trời, cát thấy nhớ thương ai?

Để ngày về, nắng chiếu đời lồng lộng
Làm hạt cát nóng bỏng, thấy vu vơ
Thương phận bạt, cát bay theo luồn gió
Quá thương lòng, cát giận dổi ai đây

……
……

Cát ơi cát, sao làm gió ngất ngây
Trong sâu thẩm, cát mộng mị tràn đầy

~Nếu như ai? mở hồn cho người khác
Cát sẽ không buồn tủi ngẩn ngơ đâu
~





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 12 19, 2008 11:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Thưở hồn nhiên sao em mộng mị hoài





Anh bây giờ ở phương trời xa quá
Có còn yêu còn nhớ một đoá hoa?
Còn yêu em như chuyện ngày vui đó
Hay là quên để bỏ mặc ai đây

Anh ra đi mang theo một cuộc tình
Để tim em băng giá tự hôm xưa
Không ai yêu, hay yêu ai cũng thế
Sao lại nỡ không dừng bước chào hoa?

Mối tình đầu em trao anh trọn vẹn
Suốt cuộc đời em mộng mị gì đâu
Tình trao anh em thương ngày quý mến
Nhớ em nè, để ngọn gió đổi mau

Anh, anh mến, em yêu anh suốt kiếp
Mộng về anh, không còn thấy u hoài
Không gian hởi, thôi mi dừng chân nhé
Thưở hồn nhiên sao em mộng mị hoài





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 4 16, 2012 11:12 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


HÃY QUÊN ĐI





Làm sao trách giấc mộng mơ tình vỡ
Mối tình đầu dang dở lắm anh ơi
Cứ mơ đi nhưng đừng yêu em nhỉ?
Có bao giờ tình trọn vẹn gì đâu

Nhưng nếu lở anh yêu thời thơ dại
Cố quên đi vì người ấy hững hờ?
Làm sao biết tình yêu là muôn thưở
Nếu một ngày … thôi hãy ráng quên đi!!!

Nhớ nha anh! hãy quên đi!
Mặc dầu anh yêu người ta tha thiết lắm...






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 4 16, 2012 11:15 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CHỜ ĐỢI





Lại thêm lần chờ đợi
Thành một mối tình si
Cho tâm hồn vời vợi
Rồi đem nỗi sầu bi

Bớt một giọt nước mắt
Cho nỗi buồn đi rong
Dù nụ cười đã tắt
Vẫn một đợi chờ mong

Tình yêu và cuộc sống
Cả một đời vương mang
Cũng như hình với bóng
Dắt dìu nhau lang thang

Muốn quên sao vẫn nhớ
Nhớ rồi lại muốn quên
Một nỗi buồn vô cớ
Một chuyện tình không tên...





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 4 19, 2012 10:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Minh Mộng ơi rất lâu không nghe MM gọi điên thoại buồn lắm nhưng lại thấy lòng vui lên khi đoc những bài thơ hay nhất là bài chờ đợi và bến cũ tình xưa, hai bài đó anh rất thích.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 4 19, 2012 3:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn anh NMT,
thích làm thơ để đem sầu muôn thuở
để cho mình mộng mị với yêu đương ....



Tá»° ....

Tự mình thương nhớ tự mình mơ
Rồi thấy buồn vui đến bao giờ
Để cho tim đập tìm hơi thở
Anh có yêu mình, có ngẩn ngơ?

Chẳng lẽ suốt đời nhiều hiu quạnh?
Nên toàn thế giới phải vây quanh
Từ nay mình sẽ rời ảo ảnh
Mai mốt cuộc đời sẽ qua nhanh

Ước gì gió đừng phiêu bạc nữa
Cho đào thắm lượn đón hồn xưa
Để lòng đón - đợi - chờ tri kỷ
Mời đón hôn nồng dưới cơn mưa


Ước gì thời gian quay trở lại
Ta sẽ không làm kẻ ngu si!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI