Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Kẻ lừ quê tôi

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 664

Bài gửiGửi: Bảy 2 03, 2024 2:49 am    Tiêu đề: Kẻ lừ quê tôi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kẻ Lừ quê tôi

Nguyễn Miên Tịnh

Nhà em ở cuối Niêm Phò
Tôi xa quê nhớ chuyến đò ngày xưa
Sông Bồ thương mấy cho vừa
Tôi về thăm.. nhớ mùa nưa quê mình

Tôi lang thang khắp kẻ Lừ
Biền môn ngày ấy bây chừ còn mô
Nghe hương lúa chín Bàu Lô
Tôi nhớ thương chiều Sông Bồ dấu yêu

Bên lở đợi ai bên bồi
Răng lòng anh mãi mong chờ dưới trắng
Câu hò mái nhì trăm năm
Kẻ Lừ ơi từng đêm rằm nhớ em

Niêm Phò 9. 12 .2018
Sông Bồ[/wmv]


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI