Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Hương bưởi chiều Đại Bìnhư

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 664

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 18, 2021 2:26 am    Tiêu đề: Hương bưởi chiều Đại Bìnhư Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

[HƯƠNG BƯỞI CHIỀU ĐẠI BÌNH
Thơ Nguyễn Miên Tịnh

Anh hái tặng em một chùm hoa dại
Mà sáng nay hái đươc ở ven đồi
Đẹp như nụ cười vừa. nở tren môi
Anh thấy mắt em long lanh rất lạ

Đôi má em lấm tấm giọt mồ hôi
Anh vẫn thấy đỏ bừng lên vì. nắng
Trong giây phút nhìn nhau dù rất ngắn
Tình anh nồng nàn bay giữa Đại Bình

Nghe tóc am thơm ngát mùi bưởi chín
Sao lòng anh nao nao theo chiều gió
Có tiếng chim rừng hót vang đâu đó
Như lời thương em vừa mới ngỏ lời

Đại Bình ơi nắng hồng lên màu áo
Anh yêu em rồi biết nói sao đây
Ngày mai về còn lại giữa rừng cây
Nỗi nhớ lòng anh bỗng thàng kỷ niệm

Kỷ niệm Đại Bình[/u]


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI