NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 657
|
Gửi: Sáu Tháng 5 07, 2021 12:52 am Tiêu đề: Lãng mạn Huế ơi |
|
|
LÃNG MẠN HUẾ XƯA
Nguyễn Miên Tịnh - 5/2019
Răng chiều ni tui thương O dữ rứa!
Chắc vì O buồn như Huế ngày xưa
Có chi mô tui nhớ mấy cho vừa
Vì O cứ mô tê nghe mà lạ.
Răng chiều ni tui thương màu nắng Huế!
Có phải O về đi dưới hàng cây
Chiều Đai nội buồn trăm năm áo tím
Nón bài thơ O che nghiêng dáng gầy.
Răng chiều ni O như là tôn nữ!
Chắc tại tui tương tư mái tóc thề
Đường phượng bay nhớ ai mà trầm mặc
Tui lặng thầm theo từng bước O về.
Răng chiều ni tui đa sầu đa cảm!
Có phải hồn thơ lãng mạn O ơi
Tui yêu Huế vì O là gái Huế
Tiếng dạ, thưa nghe ngọt lịm suốt đời.
Nguyễn Miên Tịnh
|
|