Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Quy6 hương là giọt máu đào

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Tư 10 21, 2020 5:56 pm    Tiêu đề: Quy6 hương là giọt máu đào Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

QUÊ HƯƠNG LÀ GIOT MÁU ĐÀO

Thơ Nguyễn Miên Tịnh

Thương tăng miên trung quê tôi

Người mẹ ôm con ngối trên nóc nhà
Thì thầm cầu kinh những đêm nước lớn
Me thẩn thờ rơi hai dòng nước mắt
Thương xóm làng trong mưa gió chập chờn

Đứa bé co ro giữa cơn đói lạnh
Bên xác trâu bò trôi nổi dật dờ
Trời cao quá làm sao người có thấu
Hình ảnh đau lòng những đứa trẻ thơ

Mới nghe tin Quảng Trị vừa lở đất
Đã chôn vùi bao lứa tuổi thanh xuân
Ôi ! cảnh con khóc cha vợ khóc chồng
Tôi biết nói gì để mà tri ân

Có ai cứu quê mẹ tôi không ?
Dãi đất miền trung còn nhiều khốn khó
Dịch bệnh chưa qua thiên tai lại đến
Một miếng khi đói hơn gói khi no

Xin gỡi đến quê tôi thùng mì tôm
Một chiéc áo mặc qua mùa lụt bão
Có còn gì hơn tình yêu tổ quốc
Miền trung quê hương là giọt máu đào

Tháng 10/ 2020


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI