NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 664
|
Gửi: Tư 8 05, 2020 10:33 pm Tiêu đề: Vườn thơ |
|
|
VƯỜN THƠ
( tặng anh PHAN BÌNH LỘC SƠN)
Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Anh về thăm lai vườn thơ
Người xưa tình cũ không ngờ găp nhau
Mấy mươi năm xa quá lâu
Tóc anh chừ đã bạc màu thời gian
Nghe anh kể tôi ngỡ ngàng
Quê hương Đà Nẵng.sông Hàn thân yêu
Chia tay chẳng nói chi nhiều
Hồn thơ anh giữa nắng chiều nhớ thương
Giọng ngâm ai đó vấn vương
Vườn thơ bóng xế mù sương đường về
Tháng 7 2020
Ảnh Phan Bình Lộc Sơn và Nguyên Miên Tịnh
|
|