NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Sáu Tháng 5 15, 2020 8:26 pm Tiêu đề: Chiều trên đỉnh Hải Vân quan |
|
|
CHIỀU TRÊN ĐỈNH HẢI VÂN QUAN
Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Hải Vân ơi chiều rêu phong tháp cổ
Ta lên tim em trên đỉnh mờ sương
Em như đoá hoa hồng nơi quan ải
Ta lặng thầm đứng
hóa đá vấn vương
Ta vì yêu mà mơ thành cánh nhạn
Mang hinh bóng em bay khắp sơn khê
Tình cho em một ngày là mộng mị
Ta bỏ phố lên non để hẹn thề
Ta đứng sững bên đèo Mây nhạt nắng
Tóc em dài giữa trời biển bạt ngàn
Lời yêu này bay trong chiều gió động
Bước chân ai dẫm lên lá úa vàng
Hải vân ơi lần cuối cùng tạm biệt
Gọi tên em cho nỗi nhớ dài thềm
Trơi quan ải mênh mông chiều vào hạ
Rượu ly bôi chưa can đã say mềm
Ngày mai giã từ đệ nhất hùng quan
Gỡi lai người xưa những khúc tự tình
Ta khắc dáng thơ lên từng phiến đá
Để trâm năm còn một cõi đi về
10/ 5/ 2020
Ảnh st Nước Xanh
|
|