Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thua Mẹ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Sáu 4 24, 2020 9:55 pm    Tiêu đề: Thua Mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƯA MẸ !

Thơ Nguyễn Miên Tịnh

Đời mẹ trãi qua hai cuộc chiến tranh
Sao bây giờ mẹ vẫn lo chống dịch
Chờ mong đất nước đẩy lùi co vid
Không còn một ai sống cảnh cách ly

Cám ơn mẹ giữa những ngày gian khó
Chung sức chung lòng chia sẻ thương đau
Một miếng khi đói bằng gói khi no
Không đễ người nào bỏ lai phía sau

Thương mẹ từng đêm dài ngồi thao thức
Tình yeu quê hương là máu trong tim
Tổ quốc cho con tất cả niềm tin
Chống dịch như là chống giặc mẹ ơi

Thưa mẹ ! Có nghe những lời hiệu triệu
Con như người lính thắng trận trở về
Ánh mắt me rưng rưng hai dòng lệ
Mừng quê hương mình hát khúc thanh bình

25/4/ 2020


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI