NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 664
|
Gửi: CN 9 22, 2019 5:18 am Tiêu đề: Chiều chủ nhật buồn |
|
|
CHIỀU CHỦ NHẬT BUỒN
Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Nhớ em anh thả hồn theo khói thuốc
Chiêu chủ nhật buồn như muốn vào đông
Từng chiếc lá khô rơi trong quán vắng
Giọt cafe bỗng se lanh mênh mông
Có con chim vội vàng tha cọng nắng
Anh bâng khuâng thương ngọn cỏ vàng bay
Chiều chủ nhật sao anh nghe trống vắng
Nỗi cô đơn lăn tròn mãi trên tay
Thu chưa qua mà trong lòng tê tái
Anh sợ hồn thơ hiu quạnh em ơi
Chẳng thà âm thầm như ngàn chiếc lá
Phủ lên tình anh thương nhớ bên đời
Chiều chủ nhật anh ôm sầu hoang vằng
Mơ bóng dáng em ở tận nơi nào
Đông chưa về sao tim anh băng giá
Tình cho em theo ngày tháng hư hao
Tháng 8 / 2019
|
|