Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Cafe Memory một đêm kỷ niệm

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 664

Bài gửiGửi: Hai 8 26, 2019 6:45 pm    Tiêu đề: Cafe Memory một đêm kỷ niệm Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhớ rCAfE MEMORY
MỘT ĐÊM KỶ NIỆM

Thơ Nguyễn Miên Tịnh

Khi tôi về Đà Nẵng vẫn dễ thương
Có chút nắng gởi cho người tôi nhớ
Kỷ niệm như có ngàn bong bóng vỡ
Bên em chiều tím cả một dòng sông

Bên em lòng tôi âm thầm gợn sóng
Mối tình này vời vợi giữa dòng đời
Tôi mang theo lời yêu đến suốt đời
Từng đêm lang thang về trên phố cũ

Đà Nẵng ơi với nỗi buồn trống vắng
Ngày mai tôi không biết phải về mô
Nửa vầng trăng cô đơn trên tháp cổ
Tôi lặng nhìn em soi bóng bên sông

Tình cho em mộng mị dưới vầng trăng
Tôi đứng bên cầu thương hoài năm tháng
Một thời với em đi vào dĩ vãng
Lời yêu xưa bây giờ mãi mênh mông

Cafe Memory kỷ niêm họp trường


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI