NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Hai 8 12, 2019 11:43 pm Tiêu đề: Tâm sự đêm họp trường |
|
|
TÂM SỰ ĐÊM HỌP TRƯỜNG
Nuyễn Miên Tịnh
Tặng lớp 12C ngày xưa
Ngày xưa em học trường Sao Mai
Năm ấy tôi vừa tròn mười tám
Hai đứa cùng ngồi chung một lớp
12 C tình yêu tôi ngút ngàn
Rớt tú tài tôi đi biệt phố
Gỡi em thời hoa mộng dễ thương
Nhớ Lê Đình Dương và Đôc Lập
Xa em lòng tôi mãi vấn vương
Khắc trong tim hai chữ Sao Mai
Tôi mang theo suốt đời hoài niệm
Từng đêm buồn mong về Đà Nẵng
Mơ thấy em áo trắng dịu hiền
Nhớ Cổ Viện Chàm chiều hanh nắng
Dòng Hàn giang gợn sóng mênh mông
Hoa sứ tặng cho em còn đó
Mà trường xưa xa vắng bên sông
Thương em ngày về thăm Đà Nẵng
Mái tóc dài thả xuống bờ vai
Để bây chừ tôi còn thầm lặng
Ngơ ngẩn tương tư theo gót hài
Đêm họp trường đong đầy cảm xúc
Vỡ òa trong ánh mắt rưng rưng
Thầy Cô bạn bè vui hội ngộ
Muốn nói yêu ai giữa tiệc mừng
Tháng 8/ 2019
|
|