NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Tư Tháng 5 29, 2019 7:27 am Tiêu đề: Bên dòng Hương Giang |
|
|
BÊN DÒNG HƯƠNG GIANG
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Anh qua một lần thương Huế suốt đời
Chiều ni răng cứ nhớ người Đồng Khánh
Anh muốn về thăm thôn Vỹ em ơi
Anh sẽ trở về với mùa phượng xưa
Lang thang tìm chuyến đò ngang Bến Ngự
Áo ai bay tím khung trời Quốc Hoc
Để anh tương tư biết nói răng chừ
Tình cho em thuở biết yêu mộng mị
Hồn thơ anh lãng đãng giữa hàng cau
Đứng chờ em ..để mỗi ngày tan lớp
Anh ngẫn ngơ đếm từng bước theo sau
Bên ni Kim Long bên tê Cồn Hến
Anh bâng khuâng không biết phải về mô
Tóc em dài bay bay trong nắng hạ
Anh lặng thầm nhặt chiếc lá vàng khô
Cầu Trường tiền sáu vài mười hai nhịp
Anh cô đơn đợi trên bến sông trăng
Đêm Hương giang buồn từng câu hò Huế
Điệu mái nhì sầu vọng mãi trăm năm
Nguyễn Miên Tịnh
Tháng 5 .2019
|
|