Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tiển Mẹ (Những Bài Thơ Mẹ Tôi Sáng)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 6:19 am    Tiêu đề: Tiển Mẹ (Những Bài ThÆ¡ Mẹ Tôi Sáng) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TIỂN MẸ

Mẹ thác rồi biền biệt ngìn thu
Đêm lại không trăng tối mịt mù
Đau khổ lòng con nhìn thấy mẹ
Ngoài trời gío lạnh thổi vi vu

Quanh mẹ các con lệ tuôn tràn
Con nhìn đến mẹ....biết thở than
Hình bóng mẹ hiền không còn nữa
Mẹ cũng như cha xuống suối vàng

Giờ phút biết ly qúa não nề
Nhìn lòng đất lạnh thấy buồn ghê
Mẹ nằm cô quạnh ai săn sóc
Giữa cạnh rừng hoang vắng mọi bề

_______________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 6:21 am    Tiêu đề: Mẹ Tôi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MẸ TÔI

Nắng hè còn oi bức
Chợ đông lúc hoàng hôn
Đôi vai đang quãy gánh
Chân mẹ bước dập dồn

Đời mẹ sao qúa khổ
Nào ai biết ai hay
Các con đang còn nhỏ
Giúp mẹ được gì đây

Thương mẹ lòng con mãi nguyện cầu
Chẵng biết bây giờ mẹ nơi đâu
Xin cho hồn mẹ mau siêu thoát
Trở lại nơi nào khỏi khổ đau

________________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 6:40 am    Tiêu đề: Trở Về Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRỞ VỀ

Đường về quê củ chẵng còn xa
Một daỹ đồi dài dốc chia ba
Chanh vanh nằm giữa đường quốc lộ
Xe củ lắm rồi vẩn vượt qua

Giòng nước lạnh lùng sông bến hải
Vỉnh linh sắp đến chốn quê nhà
Ngậm ngùi nhìn lại bao kỷ niệm
Quê củ bây giờ đả khác xa


_______________________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 6:41 am    Tiêu đề: Giòng Bến Hải Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GIÒNG BẾN HẢI

Giòng bến hải ngăn đôi lòng đất mẹ
Bao nhiêu người còn sống ở bên kia
Bà con tôi đành chịu cảnh chia lìa
Ôi đau khổ lệ trào lên khoé mắt

Giờ chẵng biết người còn hay mất
Con sông xưa ngôi nhà ở cạnh đường
Đả lâu rồi lòng cứ mãi vẫn vương
Bao kỷ niệm cuả thời thơ ấu

Nơi chốn củ ngôi nhà xưa yêu dấu


_______________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 6:42 am    Tiêu đề: Nhá»› Quê Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NHỚ QUÊ

Người đả ra đi có đành lòng
Ngoài trời tuyết đổ trắng như bông
Gió lạnh thổi vào ôi thấm dạ
Một năm thương nhớ nưả chất chồng

____________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 6:42 am    Tiêu đề: Dứt Khoát Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

DỨT KHOÁT

Ta đã chia tay dứt khoát rồi
Đường ai nấy bước thế là thôi
Tại sao có thể người quay lại
Làm khổ cho ta cả cuộc đời


_______________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 6:43 am    Tiêu đề: Phận Gái Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

PHẬN GÁI

Phận gái tha phương kiếp má hồng
Xa xôi con có biết hay không..?
Mẹ ngồi thầm lặng bên khung cửa
Nghỉ nhớ thương con tận đáy lòng

________________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 6:50 am    Tiêu đề: Nổi Lòng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ná»”I LÃ’NG

Đêm đêm nằm thao thức
Nước mắt mãi trào ra
Thân ta sao cô quạnh
Lòng lại thấy xót xa
Có ai đâu hiểu được
Người làm mẹ như ta
Mổi lần ta buồn khóc
Chỉ than thở cho qua
Đả tu sao không trọn
Đành phải chịu vậy mà.

________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 6:52 am    Tiêu đề: Nguyện Cầu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGUYỆN CẦU

Đốt nén trầm hương con kính thành
Cầu xin hồn mẹ được vãng sanh
Siêu thoát tiêu diêu miền cực lạc
Khỏi đọa trầm luân dạ mới đành


_______________________________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Hai 6 08, 2009 3:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Giờ lại đến lượt MH rơm rớm nước mắt . Những bài thơ bác làm thật cảm động ghê đó H.


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI