Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Xuân nay thầy đi thật xa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Ba 1 08, 2019 4:42 am    Tiêu đề: Xuân nay thầy đi thật xa Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

XUÂN NÀY THẦY ĐI THẬT XA
"Thương tiếc Thầy LƯU NHƯ HẢI"

Thầy hẹn một ngày về thăm quê mẹ
Vậy mà xuân này người vội đi xa
Thôi hết rồi thầy trò chia đôi ngã
Tôi nhớ khúc tình ca "Sao Mai .Tôi và Em "

Thương tiếc một tài hoa vừa khuất bóng
Điệu nhạc nào cũng vọng đến ngàn thu
Thầy nằm xuống bình yên trong giấc ngủ
Đêm họp trường không ngờ đã mất thầy

Bài ca" Sắc Xuân"vẫn còn vang mãi
Từng đêm tôi thao thức với tiếng đàn
Tình yêu đó vượt qua từng năm tháng
Tâm hồn thấy bất tử đến trăm năm

Tôi thắp lên một nén hương - thành kính
Thầy đi về đâu giữa cõi hư vô
Bài thơ này xin gởi lên bia mộ
Sao Mai trường xưa thương nhớ - thầy ơi

Xuân này Thầy không còn tha phương nữa
Vậy là thầy bỏ học trò đi xa

"Sao Mai.Tôi và Em "
Nhac và lời Lưu Như Hải
"Sắc Xuân" nhạc Lưu Như Hải thơ Hùynh Thị Tuyết Nhung

6/ 1 / 2019
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI