NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Ba 1 01, 2019 11:11 pm Tiêu đề: Đêm phương nam khóc thầy |
|
|
ĐÊM PHƯƠNG NAM KHÓC THẦY
Kính dâng lên hương hồn thầy Lưu Như Hải
Thầy ra đi thật rồi sao
Không .! Tôi không thể nào tin đươc
Mới hôm qua đây thôi
Tôi còn hỏi thăm thầy trên fb
Còn nhìn thấy thầy ngồi với học trò
Trời Houton tuyệt vời kỷ niệm
Thầy nhớ về Sao Mai
Những năm tháng đứng trên bục giảng
Thầy đi thật rồi sao
Chiều cuối cùng buồn thương tiếc
Thật bất ngờ
Mới ngày nào
Thầy họa bài thơ
Tôi còn nhớ mãi
Để rồi bây giờ thầy về cõi vĩnh hằng
ĐÊM TƯỞNG NHỚ
Em có là mùa xuân
Khi đời còn mộng mơ
Cho tôi làm chim én
Hót vang tình trong mơ
Em có là mùa hạ
Chiều về lá vàng bay
Con đường tôi qua đó
Sao buồn lên mắt cay
Em có là mùa thu
Trên dòng sông kỷ niệm
Cho tôi làm mây trắng
Trên ngàn sợi tóc em
Em có là mùa đông
Cho tình tôi còn mãi
Trong hơi thở đời người
Bên vòng tay ân ái
Đà Nẵng 8/3/1974
Nguyễn Miên Tịnh
Hoai-Phuong Lưu Như Hải
Họa bài thơ của SM Nguyễn Miên Tịnh
Em chính là mùa xuân
Dìu tôi vào trong mộng
Em chính là cánh én
Ru tôi chìm trong mơ.
Em chính là mùa hạ
Ngang trời tung cánh bay
Đua hồn tôi lên đó
Cho đời thôi đắng cay.
Em chính là mùa thu
Ôi mùa thu kỷ niệm!
Em chính là mây trắng
Và em, chính là em!
Em chính là mùa đông
Giam hồn tôi mãi mãi
Để luôn nhớ một người
Chính là em dấu ái.
1/1 /2019
Nguyễn miên Tịnh
Khóc Thầy
|
|