NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Hai 11 19, 2018 9:19 pm Tiêu đề: Tặng Xí Muội 20/11 |
|
|
TẶNG MUỘI NHÂN NGÀY 20 / 11
Thương em mỗi ngày bên giáo án
Mái tóc dài nghiêng xuống từng trang
Anh lặng thầm đứng ngoài cửa lớp
Bụi phấn rơi trên những dãy bàn
Nhớ buổi đầu tiên em đi dạy
Anh ngẫn ngơ đợi mãi suốt ngày
Lắng nghe tiếng giảng bài trong lớp
Mà lòng anh cãm thấy quá hay
Tiết học nào cũng mong học trò
Em bâng khuâng những bài toán khó
Người mẹ hiền ân cần khuyên bảo
Trăm bến sông có một con đò
Anh bỗng thương thầy mình thuở ấy
Dặn dò em từ lúc chia tay
Mỗi năm anh về thăm Đà Nẵng
Bên em .nhớ thầy mắt cay cay
Nguyện Miên Tinh
18 /11/2018
|
|