Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Đầm sen ngày hộp trường

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Hai 11 05, 2018 9:38 am    Tiêu đề: Đầm sen ngày hộp trường Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐẦM SEN NGÀY HỌP TRƯỜNG

Ngày họp trường tôi vẫn hoài mong đợi
Em hẹn tôi chờ nhau ở Sài Gòn
Giữa Đầm Sen bạn bè về chào đón
Em bâng khuâng nhớ mãi những ngày xưa

Bao nhiêu năm mới biết thầy đã mất
Buồn vui chan hòa trăm nỗi yêu thương
Sao Mai ơi từ lúc tôi xa trường
Tình em bồng bềnh trên dòng ký ức

Đầm Sen chiều nay còn đó dư âm
Kỷ niệm vỡ òa theo từng kỷ niệm
Ánh mắt nhìn nhau lòng thêm xao xuyến
Bạn bè chia tay biền biệt nơi mô

Ngày ấy đâu rồi tìm không thấy nữa
Sau mươi năm cát bụi đã vùi chôn
Em trở về đây như những linh hồn
Tuổi học trò nhạt nhòa trong dĩ vãng

Em ơi ngày hội ngộ không về được
Lại môt lần đành lỡ dịp gặp nhau
Trường xưa vẫn còn trong nỗi thương đau
Mười năm nữa biết ai còn ai mất

Nếu mai sau tôi hóa thành trầm tích
Thì xin em tạc bóng dáng trường xưa

Nguyễn Miên Tinh
Ngày họp trường


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI