Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tưởng niêm

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Tư 10 24, 2018 4:14 am    Tiêu đề: Tưởng niêm Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TƯỞNG NIỆM thơ Ngô Thị Minh Hương
Viết cho Yến Nguyên Thanh
Bài thơ anh tặng năm xưa
Đã theo em suốt bốn mùa gió giông
Để khi buồn tái tê lòng
Em mang ra đọc thầm mong yên bình
Thế rồi tàn cuộc chiến chinh
Đời thường vất vả , phận mình lắt lay
Bỏ quên tháng, bỏ quên ngày
Tưởng như em đã đổi thay mất rồi
Thời gian cứ lặng thầm trôi
Bạc đầu gặp lại bạn tôi thân tình
Đắng lòng nhận tiếp hung tin
Sau ngày ly loạn,biết tìm anh đâu ?
Mẹ cha tựa cửa âu sầu
Ngóng con ngày tháng trũng sâu mắt buồn
Thương anh - tràn giọt lệ tuôn
Hương lòng một nén -em buồn cùng anh

Chị Minh Hương ơi em xin phép chi cho em đăng lại bài này là để cùng chị tưởng niệm anh Yến Nguyên Thanh (Nguyễn Thạnh chs Sao Mai)đã ra đi trong chiến tranh không bao giờ trở về bài thơ chị như nén hương lòng khóc ngươi thiên thu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI