NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Bảy 10 13, 2018 9:52 pm Tiêu đề: Tặng H. TRONG NGÀY HỌP TRƯỜNG |
|
|
TẶNG H.TRONG NGÀY HỌP TRƯỜNG
4/11 ./2018
Không ngờ gặp lại em nơi Đầm Sen
Tôi bâng khuâng nhớ ngày xưa Đà Nẵng
Thuở ấy học chung trường nhưng khác lớp
Bốn mươi mấy năm rồi em biết chăng
Đôi mắt ấy làm sao tôi quên được
Nét buồn vẫn còn phảng phất chiều nay
Tôi đã từng trộm nhìn bên cửa lớp
Mái tóc dài vương vấn mãi hồn say
Thương lắm mỗi lần lớp em tan học
Tôi lặng thầm đếm từng bước theo sau
Bóng dáng em một thời bên cổng nữ
Ngày bỏ trường đi tưởng lạc mất nhau
Tôi gặp lại em trong ngày họp trường
Niềm vui vỡ òa cãm xúc vơi đầy
H.ơi ! ấp ủ vô vàn ký ức
Em có nhớ tôi không giữa lúc này
Trời Sài Gòn nắng dễ thương đến thế
Bởi vì em ..áo dài trắng Sao Mai
Tôi đứng sững mơ khung trời kỷ niệm
Ngày họp trướng nghe em gọi tên ai
Giây phút bên em mừng ngày hạnh ngộ
H dịu dàng khẽ khàng gọi tên tôi
Nguyễn Miên Tinh
13/10/ 2018
Tặng H.( 73.74) SaoMai
|
|