NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Hai 10 01, 2018 4:16 am Tiêu đề: Tháng mười mưa |
|
|
THÁNG 10 MƯA
Chiều xa em Thi Trấn bổng đổ mưa
Ta nhìn theo nghe
nỗi buồn ướt lạnh
Giọt nhớ giọt thương rơi hoài không tạnh
Trời Long Thành còn ta với cô đơn
Em xa khuất cuối rừng cây hoang tím
Con dốc sầu lặng lẻ đợi hoàng hôn
Kỷ niệm cho em ray rứt trong hồn
Chia tay nhau tình chết trong sương khói
Mưa ơi muốn nói
với em lời cuối
Một lần thôi dù có muộn màng
Trái tim ta rồi cũng sẽ nát tan
Mãnh tình này chôn vùi vào giông bão
Mai hồn ta có hóa thành trầm tích
Xin mưa suốt đời rơi xuống niềm đau
Lời yêu xưa là dòng thơ rỉ máu
Bóng dáng em in sâu tận cõi lòng
Long Thành
9/10/ 17
Nguyễn Miên Tịnh
|
|