Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Em quay mặt hững hờ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 9 18, 2018 9:35 pm    Tiêu đề: Em quay mặt hững hờ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

EM QUAY MẶT HỮNG HỜ

Em quay mặt giấu cung đàn xa vắng
Hồn thơ anh đứt đoạn tiếng tơ lòng
Giọt cafe từng điệu buồn hoang dại
Lời yêu xưa đang chết giữa chờ mong

Em quay mặt tóc sợi thương sợi nhớ
Cho anh tương tư bên đóa hoa hồng
Ánh mắt em là khung trời mộng mi
Để tình anh bay vào cõi hư không

Anh ngỡ ngàng nghe trong tim đau nhói
Tình cho em như một khúc sầu bi
Em quay mặt anh buồn phút chia ly
Từng chiếc lá rơi xuống chiều héo úa

(Em quay mặt không thèm nhìn anh nữa
Dưới chân em những ngọn cỏ vàng đau
Thủy Ngô)

Nguyễn Miên Tinh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI