NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Ba 9 18, 2018 12:50 am Tiêu đề: Mẹ vá» khai há»™i trăng rằm |
|
|
MẸ VỀ KHAI HỘI TRĂNG RẰM
Äêm trung thu mẹ bà y tiệc mừng trăng
Tôi rá»™n rà ng má»i em vá» phá cổ
Tiếng trống múa lân vang khắp phố
Em chá» nghe chuyện ngà y xá»a ngà y xưa
Em hồn nhiên thắp sáng thêm ngá»n nến
Tôi thả hồn mơ bóng dáng chị Hằng
Có lẻ thiên đình mở hội hoa đăng
Trên tóc em ngà n vì sao lấp lánh
Giữa đêm rằm em đẹp như tiên nữ
Hai đứa rước đèn đi dưới ánh trăng
Mẹ kể rằng thuở trá»i đất triệu năm
Ngưá»i bắc nhịp cầu thiên thu kỳ ngá»™
Bên em tôi hóa trang thà nh chú Cuội
Äể nhá»› nhau hoà i sau khi lá»… tan
Chi Hằng ơi thương ai ở trần gian
Mùa trăng nà y tình Ä‘ong đầy cổ tÃch
9/ 9 /2018
Nguyễn Miên Tịnh
|
|