Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Vành khăn sô cho truòng xua

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: CN 9 09, 2018 2:13 am    Tiêu đề: Vành khăn sô cho truòng xua Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

VÀNH KHĂN SÔ CHO TRƯỜNG XƯA
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Sao Mai Đà Nẵng

Khi em về trường xưa đã mất
Vành khăn sô tôi khóc Sao Mai
Bao nhiêu người suốt đời nhớ mãi
Tháng 9 .2008 tang thương

Ai vùi chôn lứa tuổi học trò
Mảnh đất này âm thầm rỉ máu
Bốn mươi năm sau cuộc bể dâu
Em về với nỗi buồn hoài niệm

Vánh khăn sô chít lên định mệnh
Ai sắp bày chi cảnh ly tan
Tôi và em như chim lẻ bạn
Bên Cổ viện chàm khóc trường xưa

Nén hương lòng cho người đi trước
Hỡi những bạn bè ở tha phương
Tôi khóc thầy cô vừa nằm xuống
Vành khăn sô phủ lên hồn thiêng

Khi tôi về thấy đời xa lạ
Chốn cũ ngày xưa giờ đổi thay
Chiều sông Hàn mắt tôi cay cay
Em ơi sao nhớ thương ray rứt
7 /9/2018
NGUYỄN MIÊN TỊNH
Hình ảnh Trường Sao Mai trước khi bị phá đổ ngày 12/9/2008
Ảnh LMM


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI