NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Hai 6 25, 2018 6:15 am Tiêu đề: Mưa chiá»u xứ Huế |
|
|
MƯA CHIỀU XỨ HUẾ
VỠVỹ Dạ răng tôi thương Cồn Hến
Chiá»u mưa dầm trắng xoá cả dòng sông
Nỗi nhớ em chơi vơi từng chung rượu
Giá»t đắng trên môi chùng xuống trá»i đông
Huế ơi em chỉ còn là kỷ niệm
Äể tình tôi lãng đãng giữa cÆ¡n say
Như con đò cô đơn buồn trống vắng
Bến sông xưa mưa sầu lên mắt cay
Tôi lặng thầm nhã tròn vòng khói thuốc
Không biết bây chừ em ở nơi mô
VỠthăm Huế mà nghe hồn hoang lạnh
Tôi bơ vơ tìm em khắp cố đô
Ngà y mai tôi sẽ giã từ xứ Huế
Tình yêu nà y đã lưu dấu rêu phong
Chiá»u Cồn Hến nếu có thà nh hoà i cổ
Bóng dáng em là một vết thương lòng
Nguyễn Miên Tịnh
Chiá»u mưa Huế
23/ 6 2018
|
|