Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CHIÈU XUÂN LỘC

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 664

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 31, 2018 7:31 am    Tiêu đề: CHIÈU XUÂN LỘC Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHIỀU XUÂN LỘC NHỚ NGÀY GIỔ CHA
Kính nhớ Linh mục hiệu trưởng trường trung tiểu học Sao Mai Đà Nẵng

Chuyện kể rằng .trước khi cha đi xa
Chim bồ nông bay vòng quanh giáo phận
Chiều Xuân Lôc trong lời kinh cầu nguyện
Cha đã về với Chúa nhận hồng ân

Là lúc triệu người chưa hết bàng hoàng
Chim không còn đâu trên nóc nhà thờ
Từng hồi chuông vang lên đêm mặc niệm
Hơn bốn mươi năm con sống trong mơ

Đà Nẵng mất đi cha già kính mến
Bao lớp học trò trước mộ nhớ thương
Con đã khăc vào lòng ngày thánh mẫu
Mãnh đất xưa kia cha sáng lập trường

Tháng sáu này con về đây họp mặt
Nỗi đau ngậm ngùi hai tiếng cha oi
Cả trường Sao Mai nghẹn ngào bật khoc
Hương lòng con thắp lên giữa cung trời

Trời Xuân Lộc ngút ngàn chiều nắng hạ
Linh hồn cha về đâu cõi vĩnh hằng
Tháng 6 .2018
Nguyễn Miên Tinh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI