NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Hai 2 26, 2018 4:19 am Tiêu đề: Äã qua rồi mùa Thu |
|
|
ÄÃ QUA Rá»’I MÙA THU
Anh như gã khỠnhặt lá và ng rơi
Äốt ná»—i buồn hong tình em trong nắng
Chút nhớ chút thương bỗng thà nh giông bão
Cuốn hút hồn anh và o cõi xa xăm
Anh ngỡ ngà ng nghe trái tim đau nhói
Tình cho em là một khúc biệt ly
Em quay mặt anh chết giữa sầu bi
Giá»t đắng cay rÆ¡i xuống Ä‘á»i héo úa
Mùa Thu chết hay tình em đã chết
Anh vỠchôn và o dĩ vãng nhớ thương
Lá»i yêu em tan và o trong khói sương
Trá»i heo may mênh mông buồn ká»· niệm
Thu ơi qua rồi ngà y xưa yêu dấu
Anh lang thang đi tìm dấu chân chim
Bà i thÆ¡ tình nhạt nhòa mà u má»±c tÃm
Trang vở như còn tiếc nuôi mùa thương
Nguyễn Miên Tịnh
26 /2 2018
|
|