Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nang Sai Gon

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 1 18, 2017 10:04 am    Tiêu đề: Nang Sai Gon Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NẮNG SÀI GÒN
Ta muốn gởi nắng Sài Gòn về Huế
Cho đôi má em hồng ngày cuối năm
Trời vào xuân sao vẫn còn se lạnh
Ta nhớ em dù tình có xa xăm
Nắng Sài Gòn dịu dàng hơn nắng Huế
Ta mơ thấy em đi giữa mùa xuân
Áo lụa vàng tóc dài bay theo gió
Em dễ thương còn ta mãi bâng khuâng
Em có choàng khăn len màu tím
Lang thang một mình trong buổi chiều sương
Ba mươi tết nắng Sài Gòn rất lạ
Ta cô đơn từ ngày ấy tha hương
Hết một năm rồi em có biết không
Hồn thơ ta sao lắng mãi bên đời
Tặng em nắng Sài Gòn làm kỷ niệm
Lời yêu thương năm tháng đó xuân ơi...
(Nguyá»…n Thu )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI