TA BÆ I TRONG NHỚ QUÊN
ta lên mùa gió lạ
phố lạc từng bước chân
thấy trầm tư buồn bã
lóng ngóng chiá»u vây quanh
mùa đông xao xác gió
trôi trên những hà ng sương
ta lặng thầm thương nhớ
những mùa hoa bỠquên
tiếng ca nà o sót lại
trên những vòm lá bay
tiếng đà n nà o đã mõi
theo ai hoà i theo ai
chiá»u lang thang quán chợ
dốc phố dà i lá khua
ly cafe lạnh cóng
thương hạt nắng gieo mùa
ta lên mùa gió lạ
con nắng chiá»u buồn tênh
phố râm ran ngà n phố
TA BÆ I TRONG NHỚ QUÊN
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng và nh nón đợi
Ai v� Thắt dải luạ trăm năm