NỒNG NÀN TRĂNG
trăng ngập trời ngập đất
trăng mòn mỏi câu thơ
ta như vầng trăng khát
môt niềm vui bất ngờ
mùa theo xuân ẩn dật
trăng vẹn nguyên tỏ bày
tháng giêng như rót mật
đượm vàng nỗi nhớ ai
đêm quyện hòa tha thiết
màu nguyên tiêu long lanh
tiếng thời gian mở hội
bên ngày xuân ngọt lành
trăng chao vàng mặt phố
tóc lá đẫm trăng huyền
trăng và ta hội ngộ
cùng nỗi buồn không tên
mùa ru mùa vời vợi
trăng ru trăng ngẩn ngơ
ta ru ta chờ đợi
môt niềm vui...rất xa
tháng giêng rồi đi qua
chỉ còn trong ký ức
đêm nguyên tiêu hạnh phúc
cùng nỗi buồn đơm hoa
trăng sẽ về phía núi
mùa sẽ về với sông
nỗi buồn hoài ở lại
cùng nỗi nhớ mênh mông
TRĂNG NGUYÊN TIÊU
ẤP Ủ VÀNG
TIẾNG RU ĐỒNG VỌNG
NỒNG NÀN THIÊN THU
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm