MƯA QUA MIỀN NHỚ
tháng bảy mưa về qua miền nhớ
mùa ngâu da diết báo vu lan
một đoá hồng trên tay rạng rỡ
cài lên đài ngực Mạ an lành
tháng bảy mưa về qua miền nhớ
câu kinh vọng nguyện thức trong tâm
muốn làm em bé sờ vú Mạ
rúc rích cười bên chỗ Mạ nằm
tháng bảy mưa về lòng canh cánh
một nỗi lo âu sắp sửa gần
Mạ- chiếc lá trên cành khô nhánh
chờ ngày rụng xuống cõi vô thanh
con biết đời con nhiều may mắn
sáu mươi vẫn còn Mạ bên đời
là bóng mát của ngày khô hạn
là mái che ấm áp con ngồi
tháng bảy mùa ngâu bâng khuâng lạ
muốn lẫn quên hết mọi chuyện đời
muốn về với Mạ nằm bên Mạ
thật yên bình như tuổi thơ thôi
MƯA QUA MIỀN NHỚ!
MƯA RƠI!
MẠ-BÔNG HỒNG THẮM
BÊN ĐỜI NGÁT HƯƠNG
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm