VƯỜN CỐ TÍCH
ta trở về nắng oi nồng tháng sáu
trời không mưa như tháng sáu Nguyên Sa
răng cứ thấy mát lòng ta chi lạ
hàng cau xanh thơm thảo bóng nghiêng chào
ta trở về vườn cổ tích ngọt ngào
nơi em giữ cả trời thơ yêu dấu
ta tha hương mà lòng răng đau đáu
một khoảng trời quê Mẹ ngọt ngào hương
như bây chừ, ươn ướt mắt mù sương
nơi ta sống một khoảng đời lạnh giá
ngồi bên em biết nói răng cho ngạ
kỷ niệm ùa về như sóng vỗ tràn tim
ơi! một thời em áo trắng ngoan hiền
ta cất giấu cả nỗi niềm xưa cũ
hoa Lan tím nhớ thương ai héo rũ
cẩm tú cầu khuyên khuyết mõi mòn trông
ta trở về bù đắp nỗi chờ mong
hàng hoa giấy nở bừng tươi khoe sắc
những tình thân mấy mươi năm xa cách
lịm người nghe cổ tích giữa đời thường
VƯỜN CỔ TÍCH SÁNG BỪNG HƯƠNG
ĐOÁ VÔ THƯỜNG NỞ NGÁT LÒNG TA ƠI!
Dao Lam
Một ngày về thăm khu vườn cổ tích của chị Lệ Hường
viết thay cho Anh Minh Như
Tặng nì...ưng không?
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm