Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 100, 101, 102
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1789
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Năm 1 29, 2015 4:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(Họa ngược lại bài của chị ThieuNu....)

Mây qua lối lạc hỡi người trách chi
Ai đâu có biết trách ai bây giờ
Hoa kia tàn nhụy mây đành bay đi
Hương xưa nhạt nhẽo biết bay chốn nào


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: CN 2 01, 2015 8:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1789
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: CN 2 01, 2015 11:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chốn nào hai đứa về đâu
Sông kia dậy sóng, biển kia tràn bờ
Tình ta sao mãi ơ thờ
Hỏi anh có biết, mình chờ bao lâu.... ???

Xưa kia Chức Nữ qua cầu
Ngưu Lang còn đón nỗi sầu còn vơi
Giờ thì nước cuốn mưa rơi.
Tình ta sao mãi gan trơ lặng thầm...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Tư 2 11, 2015 10:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Lặng Thầm
Tác giả: Ngô Chí Trung
Lặng thầm ngồi đếm giọt mưa.
Lặng thầm buồn nhớ người xưa xa rồi.
Lặng thầm gặm nhấm đơn côi.
Lặng thầm nghe mảnh hồn trôi bên đời.
Lặng thầm trâm gãy bình rơi.
Lặng thầm kỷ niệm một thời phôi pha.
Lặng thầm đợi bước chân xa.
Lặng thầm tháng lụn ngày qua, thở dài.
Lặng thầm biết tỏ cùng ai.
Lặng thầm duyên lỡ tình phai… Lặng thầm!

*************************************************************




Lặng Thầm
Tác giả: Trần Như Chuyên
Ta đang vay trả điệu cười
Dường sau lưng nửa khoảng trời bỏ hoang
Hay chăng mơ tưởng huy hoàng
Quên đời còn có dở dang quái chiều.

Xót lòng gối những đăm chiêu
Đến nằm mơ cũng bao nhiêu gập ghềnh
Kê chèn đủ thứ nổi nênh
Đắm chìm trong biển dập dềnh mà say.

Dựa vai nắng sắt se gầy
Thương trong đáy mắt tự thay đổi mình
Hoàng hôn hằn vết hư vinh
Dệt thêu ảo ảnh chút tình vào thơ.

Lửa thiêng cháy giữa tỏ mờ
Hồn tri kỷ bất chợt ngờ ngợ xiêu
Mảnh mai sợi nắng cuối chiều
Giấc chiêm bao dọc những điều nghĩa nhân.

Lặng thầm theo bước phong trần
Thời gian lặn ngụp vọng ngân dại khờ
Ta đang gom nhặt vu vơ
Để hai nửa cánh đồng thơ tròng trành.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: CN 2 22, 2015 9:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tròng trànhmột chiếc thuyền nan
Chở đời mộng mị, chở em thuở nào
Mây xưa nay lạc lối vào
Cho em chao đảo, cho đời quạnh hiu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1789
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: CN 2 22, 2015 7:23 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Quạnh hiu lẻ bóng một thời
Mây về lảng đãng phố hoài thân quen
Một mình ngồi tựa bên rèm
Hồn hoang một bóng say mèm nhớ nhung

Tình này một cõi mông lung
Tỉnh - mơ - mơ - tỉnh hồng nhung một đời
Hỡi ai biết cõi xa vời
Mây sầu kỷ niệm rã rời hư vô....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Năm 2 26, 2015 12:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Quạnh hiu
Thơ : Võ Hồng

Năm giờ sáng mở mắt
Nhìn quanh: chỉ ghế bàn
Thèm thấy một khuôn mặt
Thèm nghe tiếng dịu dàng

Mười giờ đêm thâm u
Bóng tối như cõi chết
Tình yêu tìm nơi đâu
Hạnh phúc, chào vĩnh biệt

Vậy đó, ngày bắt đầu
Vậy đó, ngày kết thúc
Những ngày nặng buồn đau
Một chuỗi ngày tù ngục



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Năm 4 23, 2015 5:03 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Tù ngục bao ngày vắng bóng em
Xanh xao hoài nhớ những năm nào
Mưa buồn tơi tả tình cô quạnh
Nỗi nhớ đem theo một nỗi lòng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 03, 2015 9:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nỗi lòng một thoáng hao gầy
Yêu thương tan vỡ còn đâu tháng ngày
Xa xôi bao dặm tình đầu
Tình xưa xa lắc, tình xưa nồng nàn !



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 07, 2015 3:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nồng nàn một thoáng mây qua
Để rồi còn lại mình ta bẽ bàng
Tìm nhau trong giấc mơ vàng
Tìm nhau trong bóng chiều tà dần buông
Yêu nhau thôi thế cũng đành
Yêu nhau xin chớ hẹn hò kiếp mai !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 31, 2015 3:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kiếp mai sương khói muộn màng
Kiếp mai nhung nhớ biết là về đâu
Kiếp mai như đã bạc màu
Kiếp mai như đã hóa vào thời gian


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1789
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 31, 2015 9:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thời gian như đã hóa vào kiếp mai
Bạc màu cho dẫu tàn phai
Nhung nhớ sao biết đường về kiếp mai
Kiếp mai sương khói muộn màng
Cho dù trễ hẹn với chàng kiếp mai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Hai 6 01, 2015 6:19 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thời gian như phép nhiệm màu
Xua tan nỗi nhớ xua tan muộn phiền
Thời gian như liều thuốc tiên
Đưa ta về với suối nguồn thiên thai
Một mai ai đi cùng ai
Thương yêu vẫn trọn một màu thời gian !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1789
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Hai 6 01, 2015 8:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thời gian vẫn trọn thương yêu
Một mai ai "biết với ai" theo cùng
Thiên thai về với suối nguồn
Thời gian đâu chỉ là liều thuốc tiên
Muộn phiền sao cứ huyên thuyên
Thời gian là phép nhiệm mầu thời gian...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Năm 6 18, 2015 7:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhìn trăng ta nhớ chị Hằng
Trăng bao nhiêu tuổi tình già hay non
Cuội ta ôm ấp tình son
Ngàn năm vẫn mãi ngồi sầu gốc đa !



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 100, 101, 102
Trang 102 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI