KHÉP
ta khép cánh cửa ngày
trôi vào đêm trừ tịch
trong mênh mông nào hay
buồn! khua đêm tĩnh mịch
ta khép cung đàn xưa
về ru trên tay nhớ
tiếng hát nhoà hiên mưa
niềm đau ơi! òa vỡ
ta khép ngày dấu yêu
cài then đêm nguyệt tận
tan vào nỗi hắt hiu
tình lao đao hụt hẩng
ta khép cánh cửa đời
về lần xâu tràng hạt
nghe thiên thu gọi mời
nụ hồng ân thơm ngát
ta khép cánh cửa lòng
mùa nở hoa tịnh độ
tan vào cõi vô thường
ta-đất -trời hạnh ngộ
TA VỀ KHÉP NỤ NGUYÊN SƠ
TÌM TRANG PHẬT TỊNH NGÁT BỜ VÔ VI
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm