BÙ NHÌN ƠI!
BAO LÂU RỒI LẶNG IM ...
KHÔNG NGỦ!
tôi đánh thức
con bù nhìn trong tôi
nó đứng yên bao lâu rồi
không ngủ
ôm trái tim đau
mệt nhoài héo rũ
ơi! con bù nhìn
chán ngắt trong tôi
con bù nhìn vẫn yên lặng
nhìn thôi
đôi mắt nhập nhoà
trong từng đốm lửa
những ánh mắt hỏa châu
bên góc rừng nghiệt ngã
của một thời
bom đạn trùng vây
ơi! con bù nhìn khốn khổ
của tôi ơi!
bốn mươi năm nay
bốn mươi năm nữa
bao lâu rồi
đất nước tôi
sấp ngữa
có phút giây nào
chợp mắt bình yên
bao năm rồi
tiếng gọi của hồn thiêng
của biển khơi xa
bạt ngàn sông suối
vẫn đứng bên đời
khóc Anh! khóc Chị!
ơi! con bù nhìn
khốn khổ của tôi
BAO LÂU RỒI
LẶNG IM...KHÔNG NGỦ
BÙ NHÌN ƠI!
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm