Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Tư 1 07, 2015 1:03 am Tiêu đề: Về Nhà Giữa Mưa Tuyết |
|
|
Vế Nhà Giữa Mưa Tuyết
Hoàng Thủy Biển
Đêm đen, đèn đường quên thắp đỏ,
Xe lần theo gạch nối đưa chân.
Về nhà giữa trắng mùa tây bắc,
Tôi một mình mưa tuyết vây quanh.
Lờ mờ nhấp nháy đèn ngũ sắc,
Phố phường xa, tôi lạc xứ người.
Noel nào xưa như trái đất,
Tôi đứng chờ mưa ân sủng rơi.
Bạn cũ, không một ai còn nhớ,
Khuôn mặt tôi hồi ấy hai mươi.
Năm tháng tạt cường toan ký ức,
Ngay cả tôi khó nhận ra tôi.
Bao nửa đêm không mừng dự lễ,
Chúa xuống đời gánh chịu tội tôi.
Mượn rượu chát hơ ấm lòng lẻ,
Còi tàu qua nhắc một ga đời.
Mẹ già khuyên bảo tôi xưng tội,
Dọn lòng máng cỏ đón Ngôi Hai
Mẹ ơi, hồn con đầy cước rối,
Không đáng nôi cho Đấng Cứu Đời.
HTB
(Giáng Sinh 2014)
|
|