Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

GIÓ XUÂN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Hai 12 22, 2014 5:58 pm    Tiêu đề: GIÓ XUÂN Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gió xuân

Cái lạnh đêm đông đã sắp tàn
Gió xuân nhè nhẹ đón xuân sang
Đêm nay đêm cuối cùng năm cũ
Chờ đón giao thừa em nhớ mong

Nhớ tết năm nào ta bên nhau
Canh nồi bánh tét lúc đêm thâu
Lữa hồng đun bếp thơm mùi bánh
Hưởng gió xuân sang phút ban đầu

Đi giữa phố phường đêm ba mươi
Em mang áo lụa sắc da trời
Mang theo hơi ấm tình anh đó
Rộn rã gió xuân lòng tươi cười

Anh tỏ tình anh trong tiếng ca
Yêu thương đầy ắp những thiết tha
Gió xuân len lỏi đêm trừ tịch
Em đón tình anh đông đã qua

Sóng dạt xô tình biết về đâu
Gió xuân có giữ mãi tình lâu
Nên em vẫn cứ quen chờ đợi
Mặc lối đi về...bóng theo sau

Đã mấy năm rồi xuân qua đi
Gió xuân thổi mất tuổi xuân thì
Em ôm gối mộng chờ anh đến
Mòn mỏi bao ngày có nghĩa chi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 12 23, 2014 6:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em lấy bài này rồi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI