Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tiêng hát của 1 cựu HS Sao Mai
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Hai 9 30, 2013 9:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chiếc Lá Cuối Cùng

Nhạc và lời : Tuấn Khanh

Trình bày: NHT



Link


Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa

Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói
Chỉ nghe tim nức nở trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa

Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói
Chỉ nghe tim nức
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc một chiếc cuối bay xa



Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 9 30, 2013 11:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hay lắm anh NHT ơi , Cám ơn CHị KH đã post nhe..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CoKy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 177

Bài gửiGửi: Ba 10 01, 2013 4:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hình ảnh minh hoạ thật là sống động, công phu.
Tiếng hát đã đi vào lòng người làm sống lại dĩ vãng...

Cám ơn tiếng hát của bạn nhé!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Năm 11 07, 2013 10:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Diễm Xưa

Nhạc và Lời: Trịnh Công Sơn
Rose Trình Bày: NHT



Link


Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau



Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose RoseRose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Ba 1 21, 2014 9:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY

Thơ : Quang Dũng
Nhạc : Phạm Đình Chương
Trình bày : NHT



Link


Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây,
Buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ

Tôi từ chinh chiến đã ra đi
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc
Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay

Em vì chinh chiến thiếu quê hương
Sài Sơn , Bương Cấn mãi u buồn
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao gio, Em có bao giờ, Em thương nhớ thuong

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây, buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ

Đôi mắt Người Sơn Tây
Đôi mắt Người Sơn Tây
Buồn viễn xứ khôn khuây...



Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Sáu 2 21, 2014 8:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

XIN TRẢ NỢ NGƯỜI

Nhạc & Lời : Trịnh Công Sơn

Trình bày : NHT




Link



1
Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ một đời em đã phụ tôi

Em phụ tôi một đời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi

Hai mươi năm em trả lại rồi
Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
Trả nợ một thời môi vắng vòng môi.

2.
Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu

Em phụ tôi một đời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi

Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
Trả nợ một lần quên hết tình đau
Hai mươi năm vẫn là thuở nào
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau ./.



Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Năm 4 03, 2014 9:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGƯỜI EM VĂN KHOA

Nhạc & Lời : Châu Kỳ

Trình bày : NHT




Link



Mỗi lần qua Văn Khoa
Bỗng dưng đôi mắt nhòa
Niềm đau theo lệ nhớ
Nay còn ta với ta

Mỗi lần qua Văn Khoa
Bỗng dưng ta thấy già
Em còn ôm sách vở
Hay âm thầm xót xa

Tan trường chờ em ra
Ngắm em trong nắng tà
Bàn chân son nhẹ bước
Tâm hồn anh thiết tha

Hỡi người em Văn Khoa
Dáng em chưa xóa mờ
Nghe chừng như sống lại
Trong chuỗi ngày đã qua

Ngày xưa trường Văn Khoa
Lá me xưa chưa già
Non màu xanh như biếc
Như tuổi hồng gấm hoa

Hôm nay về Văn Khoa
Lá me xưa đã già
Em sang trường năm đó
Từ buổi chiến chinh qua

Nay ngồi nhìn Văn Khoa
Nhìn lá và nhìn hoa
Lá hoa giờ rã cánh
Theo cuộc tình bay qua

Anh vào trường Văn Khoa
Giủ hết bụi đường xa
Giang hồ nay bạc áo
Còn đây suối lệ nhòa ./



Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 14, 2014 9:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Nhạc và Lời : Minh Kỳ
Trình bày ; NHT



Link


Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
Người hỡi! Có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
cho nhắn đôi lời.

Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu.

Em ơi! Chờ anh về
Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ
Đêm nao trăng thề, đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi.
Em biết chăng em

Đã bao Thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sớm chiều xóa nhòa hồn hoa nơi phố phường
Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi giòng Hương
Núi Ngự còn thông gieo chiều buông
Tôi vẫn còn thương



Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 20, 2014 10:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

YÊU EM VÀO CÕI CHẾT

Nhạc : Phạm Duy

Thơ :Nguyễn Long

Trình bày: NHT



Link



Anh đã biết, anh đã biết yêu em là tuyệt vọng
Mà vì sao, mà vì sao anh vẫn cứ yêu thương
Con giun con nằm uốn khúc giữa đêm trường
Rồi giun chết, chết tương tư vì sao sáng

Anh vẫn biết, anh đã biết yêu em là tủi nhục
Mà dù sau, mà dù sau anh yêu mãi không thôi
Anh yêu em bằng nước mắt đứng lưng trời
Bằng tia máu ứa trong tim dầu khô héo

ĐK:

Anh yêu em anh yêu em như rừng yêu thú dữ
Anh yêu em, anh yêu em như tình cây với gió
Anh yêu em, anh yêu em không còn chi nói nữa
Biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi

Em đã sống, em đã sống như côn trùng khờ dại
tìm lửa thiêu, tìm lửa thiêu em đốt cháy cơn vui
Em đưa em vào sâu kín cánh tay người
Vòng tay trói tấm thân em vào oan trái

Em đã sống, em đã sống trong ân tình kẻ lạ
để mình anh, để mình anh trong thương nhớ không nguôiEm bay đi bằng cánh bướm giữa đêm dài
bằng hương ngát cánh hoa thơm rồi nhạt phai

ĐK:

Anh yêu em anh yêu em như rừng yêu thú dữ
Anh yêu em anh yêu em như tình cây với gió
Anh yêu em anh yêu em không còn chi nói nữa
Biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi


Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: CN 6 15, 2014 9:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐỜI ĐÁ VÀNG

(Không tên số 40)

Nhạc & Lời : Vũ Thành An

Trình bày : NHT



Link



Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

ĐK :
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng...




Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Sáu 6 27, 2014 10:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐỪNG YÊU TÔI

Nhạc & Lời : Vũ Thành An
Trình bày: NHT



Link


Đừng yêu tôi xin đừng đừng yêu tôi
Đừng tin tôi xin đừng đừng tin tôi
Đời tôi đó em xem có gì đâu
Đời tôi đó chua cay vẫn đè lên vai

Nếu em hãy còn yêu xin em hãy nhìn sâu vô hồn tôi đã đổ lệ thương thân nuôi khát khao
Nếu em hãy còn yêu xin hãy cùng tôi đi tìm quên giấc ngủ niềm hoang vu thân xác thù

Đừng yêu tôi xin đừng đừng yêu tôi
Đừng tin tôi xin đừng đừng tin tôi
Vài năm nữa u mê lắm đời tôi
Vài năm nữa xuôi tay vẫn có còn ai yêu tôi

Nếu em vẫn còn yêu xin em cố mà quên
Trên đời mưa vẫn đổ người ta vui cây lá vui
Nếu em cố tìm yêu mai sau sẽ hờn căm
Con người tôi chẳng được như em mong muốn tìm.



Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Tư 7 30, 2014 10:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài không tên cuối cùng


Nhạc: Vũ Thành An
Trình bày: NHT



Link


Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng



Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Hai 10 06, 2014 10:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Áo Lụa Hà Đông

Thơ : Nguyên Sa
Nhạc:Ngô Thụy Miên



Link


Ŋắng Ѕài Gòn ɑnh đi mà chợt mát

ßởi νì ℮m mặc áo lụɑ Hà Đông

Ąnh νẫn уêu màu áo ấу νô cùng

Ąnh νẫn уêu màu áo ấу νô cùng

Ąnh νẫn nhớ ℮m ngồi đâу tóc ngắn

Mà mùɑ Ƭhu dài lắm ở chung quɑnh

Ļinh hồn ɑnh νội νã νẽ chân dung

ßɑу νội νã νào trong hồn mở cửɑ

Em chợt đến, chợt đi, ɑnh νẫn biết

Ƭrời chợt mưɑ, chợt nắng chẳng gì đâu

Ŋhưng sɑo đi mà ƙhông bảo gì nhɑu?

Để ɑnh gọi tiếng thở buồn νọng lɑị ....

Em ở đâu, hỡi mùɑ Ƭhu tóc ngắn?

Giữ hộ ɑnh màu áo lụɑ Hà Đông

Ąnh νẫn уêu màu áo ấу νô cùng

Ąnh νẫn уêu màu áo ấу νô cùng...

Ąnh νẫn уêu màu áo ấу ℮m ơi


Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Sáu 11 07, 2014 9:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đừng Tuyệt Vọng

Nhạc&Lời:Trịnh Công Sơn
Trình bày: NHT




Link


Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh

Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.



Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Sáu 12 05, 2014 10:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dạ Khúc Cho Tình Nhân


Nhạc&Lời:Lê Uyên Phương

Trình bày:NHT



Link


Ngày em thắp sao trời

Chờ trăng gió lên khơi

Mà mưa bão tơi bời

Một ngày mưa bão không rời

Trên đôi vai thanh xuân

Ướp hôn nồng bên gối đắm say

Ánh sao trời theo gió rụng rơi... đầy

Cùng rót bao nhiêu ngày hoang

Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn

Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm

Vừa hoa nở tươi môi

Tình nhân đã xa xôi

Ðời ngăn cách nhau hoài

Một lần thôi đã không thôi

Yêu nhau trong lo âu

Biết bao lần tha thiết nhớ mong

Lá hoa rừng mau xóa đường quay về

Làm ánh sao đêm lẻ loi

Màu tối gương bên đèn soi

Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung

ĐK:

Ðời mãi mãi mãi cách xa

Dòng nước mắt nóng tiễn đưa

Xin cho lần cuối

Tình ấy đắm đuối thiết tha

Vì qua bao nhiêu điêu linh

Xót xa

đắng cay

trong đời...

Màn đêm mở huyệt sâu

Mộng đầu xin dài lâu

Một vì sao lạ rơi,

nghe hồn tê tái

trên dòng hương khói bay

***

Ái ân ơi đừng phụ lòng ta

Nhớ thương sâu xin gởi người xa

Khóc nhau trong cuộc đời

Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô

Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau

Chết bên nhau thật là hồn nhiên!



RoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRoseRose


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5
Trang 5 trong tổng số 5 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI