LỜI RU LÁ CỎ
ta ru lời lá cỏ
trên tháng năm đọng buồn
đôi khi ru trắc trở
trên năm ngón tay trơn
anh qua như chiều qua
hoàng hôn dài vệt nắng
con sông chở phù sa
về bãi bờ hoang vắng
ta gởi trái tim đau
gióng hồi chuông ủ rũ
anh biền biệt mùa ngâu
cầu vồng im ắng ngủ
tháng mấy trời đổ mưa
mùa nào chim giấu cánh
thời gian vọng âm thừa
gác chuông đời ảo ảnh
ta hát lời cỏ hoa
mắc võng tơ mộng mị
môi trầm hương là lụa
ủ nụ tình...chơi vơi
ANH VỀ KHÉP KÍN LẺ LOI
LỜI RU CỎ LÁ SĂM SOI GIẤC LÀNH
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm