Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Sáu 10 24, 2014 1:22 am Tiêu đề: Vui Với Em, Sinh Nhật Tôi |
|
|
Vui Với Em, Sinh Nhật Tôi
Hoàng Thủy Biển
Tôi yêu em như tự bày cuộc rượu.
Ly chưa cạn đáy, tôi rót thêm, thêm nữa, cho tràn đầy.
Rót vào em, rót vào tôi. Rót vào nhau. Vì
Tôi sẽ say và sẵn sàng
Chết, trong em, tại chỗ. Đêm nay.
Tôi đốt lò hơ ấm mùa rét mướt;
Nhờ thêm em ve vuốt thịt da câm.
Than đỏ đấy, chỉ cháy ngầm ẩm ướt;
Em hãy đổ thêm dầu,
Tôi lửa ngọn bùng lên.
Tôi yêu em như nhà ẩn tu khổ hạnh
Hẳng đêm về trong chốn riêng mình.
Tự quất roi cho da thịt mình nhỏ máu,
Hy vọng một mai nào tôi lại phục sinh.
Tôi gặp lại em, trầu cau tôi úa úng,
Còn tươi đâu dâng của lễ hỏi người.
Thôi cứ nhìn nhau ngắm chiều nắng rụng,
Tóc bạc mầu nặng lòng tiếng gọi nhau, ơi.
Tôi kêu em, tiếng chim họa mi hót sống chết mình,
Tiếng mình ơi, rơi vào nơi đâu đó,
Nghe như tiếng búa phán quan lên án phận người.
Em ạ, sương rải muối muôn phương trời lỗ đỗ.
Có hay không, không hay có, nghìn trùng.
Hoàng Thủy Biển.
|
|