Kim Vui HS SaoMai
Ngày tham gia: 27 1 2013 Số bài: 80
|
Gửi: Bảy 10 11, 2014 8:57 pm Tiêu đề: ĐÀ NẴNG CỦA TÔI |
|
|
ĐÀ NẴNG CỦA TÔI
Giã từ Đà Nẵng một chiều đông
Dứt áo ra đi nặng nỗi lòng
Tiếng còi thét vang tàu lăn bánh
Xé nát tim tôi giữa đôi dòng
Tôi biết lần đi khó trở về
Dặm ngàn xa khuất nẻo sơn khê
Bóng ai mờ khuất làn sương mỏng
Giữ mãi không quên một lời thề
Đà Nẵng trong tôi nhiều ước mơ
Để rồi vương vấn dệt thành thơ
Lời thơ dan díu trong từng nét
Ghi đậm mối tình để ai chờ
Đà Nẵng trong tôi có một thời
Yêu người năm tháng để chơi vơi
Còi tàu tiễn biệt chiều hôm ấy
Là một phương trời nhớ một nơi
|
|