lythithu1954 HS SaoMai
Ngày tham gia: 26 11 2011 Số bài: 367
|
Gửi: Sáu 10 10, 2014 4:10 am Tiêu đề: THẦM THÌ MÙA ĐÔNG !!! |
|
|
THẦM THÌ MÙA ĐÔNG !
Thầm thì anh hởi ! đông đã sang ,
Nép vào lòng em chút rộn ràng ,
Đông về mang nhiều màu nhung nhớ ,
Để chút thầm thì với gió mang !
Thầm thì với đông chút nắng vàng ,
Còn đâu luyến tiếc nắng chứa chan !
Chỉ còn tình này trong băng giá
Thầm thì lạnh lẽo của riêng mang !
Thầm thì chi nửa đông sẽ tàn ,
Anh về kẻo mộng theo mây tan ,
Còn chăng chút lạnh cho tình ấm ,
Cơn gió lạnh lùng của đông sang !!!
Trời se lạnh ,ngẩu hứng 8/10/2014 ThuLy
|
|