lythithu1954 HS SaoMai
Ngày tham gia: 26 11 2011 Số bài: 367
|
Gửi: Năm 7 10, 2014 6:05 pm Tiêu đề: MƯA THU .... |
|
|
MƯA THU...!
Hạ về cho nắng làm duyên ,
Hạ đi cho nắng trốn tìm làn mây ,
Thu về để lá vàng bay ,
Cho vơi chút nắng , cho say chút tình ,
Thu về êm dịu bình minh ,
Phơi khô ướt đẫm chuyện tình thuở xưa !
Đầu mùa nhìn những giọt mưa ,
Giọt yêu , giọt nhớ , giọt thừa nhớ nhau ,
Nặng lòng , rơi rớt mưa ngâu ,
Hạ đi , thu đến , đông sầu , xuân sang ,
Bao giờ mới hết ngỡ ngàng !
Mưa thu từng giọt , lang thang lối về .....
10/7/2014 THULY
|
|