Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

VỀ THĂM HUẾ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Ba 4 22, 2014 6:40 am    Tiêu đề: VỀ THĂM HUẾ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Về thăm Huế

Lối nhỏ ta về phủ xanh rêu
Hàng cau vời vợi nhớ thương yêu
Xa rồi mới thấy lòng quay quắt
Thương Huế mưa nhiều... biết bao nhiêu

Đò chiều lờ lững dòng Hương xanh
Tiếng hát xa đưa điệu Nam Bình
Cô gái đưa đò sang bến vắng
Vò võ năm canh chỉ một mình

Vọng cảnh mơ hồ ủ trong sương
Khuất lối cỏ che cả rừng dương
Sông Hương uốn lượn đồi xanh ngát
Hòa quyện âm thanh lối thiên đường

Có trong Thiên Mụ nhiều lưu luyến
Nghe tiếng chuông chùa vọng cố hương
Chiều đông bảng lảng màu sương khói
Trầm bỗng cung đàn khúc nam thương

Phượng đỏ rơi thềm cảnh thành hoang
Tưởng như máu nhuộm cả cung hoàng
Nhớ xưa bao đời vua tiên đế
Phơi áo long bào chốn quan san

Xa rồi nhớ Huế quá đi thôi
Cơn mưa trầm mặc một mình tôi
Lẫn trong cái rét mùa đông lạnh
Vỹ Dạ đêm về mưa rơi rơi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI