Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thiên Đàng Đã Mất

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: CN 4 13, 2014 10:00 am    Tiêu đề: Thiên Đàng Đã Mất Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THIÊN ĐÀNG ĐÃ MẤT





Ta về đốt lại lò hương cũ
Hồn bỗng man man một chút sầu
Hoa cúc vườn xưa đang hé nụ
Mây trời che rợp bóng thương đau

Lắng nghe trong vô cùng hư ảo
Hiện về lãng đãng bóng ngày xưa
Réo gọi điên cuồng trong trí não
Dư âm chuyển động cả hồn thơ

Trầm hương chới với bên trời mộng
Buồn tênh ngọn khói lững lờ bay
Ta đã chôn vào trong cuộc sống
Một nỗi buồn sâu mấy vạn ngày

Sương khói lung linh hồn bích ngọc
Ảo huyền bay khắp cả không gian
Ta thấy lòng mình đau như cắt
Như vừa đánh mất cõi thiên đàng

Môi cười đã khép khi vừa chớm
Từ đấy trong ta có những chiều...
Từ đấy hương nồng thôi hết đượm
Yêu là như thế?...thế là yêu?...

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiều đã xế
Lòng ta thôi nhé,lòng ta ơi!
Cảnh cũ người xưa đành giã biệt
Sầu thương xin bỏ lại bên trời.

Hồn Thy




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI