Kim Vui HS SaoMai
Ngày tham gia: 27 1 2013 Số bài: 80
|
Gửi: Sáu 2 14, 2014 8:27 pm Tiêu đề: SÀI GÒN HAI MÙA MƯA NẮNG - XUÂN VỌNG ( BÀI GỞI |
|
|
Sài gòn hai mùa mưa nắng
Không có bốn mùa xuân hạ thu đông
Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng
Mưa bất chợt như nỗi buồn con gái
Chẳng hiểu vì đâu – chút giận chút hờn
Đi bên anh chiều mưa bong bóng trổ
Nép bên nhau hành lang phố hẹn hò
Mưa thì thầm tí tách rộn bên tai
Thay tiếng nói lời yêu đầu anh ngỏ
Sài Gòn nắng cũng dễ thương vô kể
Thật dịu dàng đưa từng bước em đi
Lá me bay qua các lối ngõ về
Mắt bỡ ngỡ nhìn nhau còn e lệ
Màu áo lụa níu chân ai một thưở
Sớm mai nào nắng rớt phố em qua
Chiều trở mưa sợ ướt áo vàng hoa
Anh che kín vòng tay ôm một nửa
Hoa ngọc lan thơm nhà ai vừa nở
Nhẹ nhàng như tình chớm buổi đầu tiên
Sài gòn nắng , mưa người về hớn hở
Em , Sài gòn còn nguyên dáng ban sơ
Xuân vọng
Những cánh hoa vàng buổi sớm mai
Long lanh sương đọng giọt nét đài
Xuân còn rảo bước vờn trong gió
Tết đã qua rồi xuân chưa phai
Nắng ấm chiều xuân nhớ đến ai
Rưng rưng nước mắt nhỏ giọt dài
Hạnh phúc này em mong gởi đến
Ấm cả tình anh cuối đường này
Còn nghe tiếng gió buổi chiều đông
Vượt nẻo quan san chẳng nản lòng
Những đám bồng bềnh màu mây xám
Cũng rộn ràng mừng đón xuân sang
Còn nghe thương nhớ đất Thần Kinh
Trong tiết mùa đông lẳng lặng nhìn
Bóng ai mịt mờ ...dần xa khuất
Đầy ấp trong tim một mối tình
Xa rồi mỗi bước trở về thăm
Xuân đến , xuân đi mấy mươi lần
Lòng đã ươm thêm màu kỷ niệm
Trên đất Đà thành ngày cuối năm
|
|