Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

XUÂN BUỒN !

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Bảy 2 01, 2014 10:29 am    Tiêu đề: XUÂN BUỒN ! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngày tết Sài Gòn có vui đâu !
Có ai thăm hỏi --chỉ vài câu ,
Nhà nhà đóng cửa về quê hết ,
Để ta thơ thẩn với nổi sầu ,

Rảnh rổi điện thoại thăm hỏi nhau ,
Chúc nhau miển cưỡng chỉ vài câu !
Bà con , bạn bè còn ai nửa ?
Đâu phải như quê khách canh thâu ,

Rảnh rổi , ta vào trang fe bút ,
Dưa lê với bạn thật bùi ngùi ,
Thức ăn bằng ảnh , bạn mời gọi ,
Thưởng thức bằng nhìn tưởng tương thôi !

Lo lắm , mồng hai đã cuối ngày ,
Ông bà ,mồng ba đã chia tay ,
Trở về nơi xa đã khép kín ,
Xuân đến ,xuân đi vốn xưa nay ....

(Buổi tối mồng hai ) ThuLy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1789
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: CN 2 09, 2014 7:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tet o saigon buon hon que
Tet o que xa ruot nao ne
Nho ve be ban, hoai truong cu
Chanh long tinh giac mong con me


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 2 09, 2014 12:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tết đến rồi sao? Chẳng thấy Xuân?
Nhìn ra đường phố tuyết đầy sân,
Cây đào tháng trước cành trơ lá,
Giờ đã long lanh, tuyết trắng ngần

Tết đến rồi sao? Xuân ở đâu?
Cành cây sao chẳng thấy xanh màu,
Mây trời buốt lạnh sương cùng tuyết,
Chỉ thấy Đông tàn, Xuân trốn đâu?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 2 09, 2014 1:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Post cho các bạn chưa thấy hoa trắng nở đầy trong Mùa Xuân ở Mỹ, nếu anh Long OK, M sẽ post tuyết bên nớ luôn

















_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Tư 2 12, 2014 4:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tha hương xa xứ buồn hiu quạnh
Một mảnh tình riêng ai biết không ?

Tuyết trắng sương rơi bạc mái đầu
Tìm nhau ta mãi biết tìm đâu
Xa xôi phiêu bạt phương trời lạ
Nếu muốn tìm nhau thì hãy về !


Chị M. ơi, tuyết đẹp nhưng buồn quá !

Ai về cho gửi nắng xuân sang !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI