Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

GIÁ MÀ TA CẦM ĐƯỢC GIỌT SƯƠNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 12 05, 2013 6:19 am    Tiêu đề: GIÁ MÀ TA CẦM ĐƯỢC GIỌT SƯƠNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




GIÁ MÀ TA CẦM ĐƯỢC GIỌT SƯƠNG








Giá mà ta cầm được giọt sương
Để thấm lạnh theo ngày đông sương trải
Để được ngậm cọng tóc tiên mềm theo cánh gió
Để được Anh ôm trong tay, nghe yêu dấu ngậm ngùi

Giá mà nhốt kín giọt sương đêm trang thánh vịnh
Câu thơ buồn rót xuống trang phúc âm
Giá mà ta còn tuổi hồn nhiên ngày mới lớn
Để được Anh thương, để được nhớ thầm

Giá mà ta lượm được giọt sương
Để ủ ấm trong tay rồi thả lên trời ảo diệu
Để được nói lời yêu thương muôn ngàn giai điệu
Để ta-Anh gần lại nhau hơn

Giá mà ta cầm được trái tim Anh
Dễ dàng như cầm sợi mưa buồn lẳng lặng
Thì đất trời làm gì có giông có bão
Làm gì có khổ đau hạnh phúc để buộc ràng

Giá mà ta nhốt đươc tình yêu Anh
Trong trái tim ta thật thà bé nhỏ
Thì làm gì có vẹn tròn hay dang dỡ
Làm gì có mơ ước để nguyện mong

Giá mà ta nhặt được giọt sương
Đang xâu chuỗi trong trái tim Anh rét cóng
Chắc ta sẽ không phải ngồi như mùa Xuân xa vắng
Không biết đến khi nào mới rực rỡ vàng hoa

Giá mà ta bình thản không biết điều xảy ra
Từ phía Anh một hôm mưa quay cuồng phố núi
Bão bùng phương ta buồn đau chới với
Như con tàu mắc cạn, cô quạnh giữa trùng khơi

Giá mà ta đừng biết đến những bất ngờ
Có thể ta sẽ đựơc bình yên tự tại
Sương quá mỏng manh, tình yêu như vệt khói
Làm sao ta nắm giữ được trong tay!

GIÁ MÀ ĐỪNG NHỚ ĐỪNG THƯƠNG
THÌ ĐÂU VƯƠNG NẶNG GIỌT SƯƠNG CUỐI TRỜI

DaoLam




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Sáu 12 06, 2013 3:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ của O càng đọc càng thấy thấm thía .. Hay lắm O ơi!

Mơ hồ chợt thấy hình ảnh mình trong đó ..
Cám ơn O .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI